Bị sếp ép quan hệ suốt 10 năm trời

Thứ hai 25/07/2011 11:19

ANTĐ - Bị chồng bắt quả tang đang nhắn tin qua di động cho “sếp”, người vợ thừa nhận là đã bị “sếp” dùng quyền để ép quan hệ trong 10 năm qua. Và đứa con gái của họ, chính là kết quả của quan hệ vụng trộm ấy.

Vào một ngày đầu tháng 7/2011, khi tình cờ bị người chồng bắt quả tang đang nhắn tin qua di động cho “sếp”,  thì người vợ mới thừa nhận là đã bị “sếp” dùng quyền để ép quan hệ trong suốt thời gian qua. Và đứa con gái của họ, chính là kết quả của quan hệ vụng trộm ấy.

Theo lời kể của  anh Võ Thanh Tâm (sinh 1977), ở thôn Long Bàn, xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, sau khi lập gia đình vào năm 2001, đến năm 2002, thì vợ anh là Huỳnh Thị N. (sinh 1979), được nhận vào làm nhân viên điều dưỡng ở Khoa Nội-Tim mạch, BVĐK tỉnh, do ông Trịnh Quang Thân, làm Quyền Trưởng khoa. Sau khi đứa con gái đầu lòng là Võ Huỳnh Thị Ng., chào đời thì dư luận bắt đầu xì xầm mối quan hệ giữa N. với ông Thân.

Bị sếp ép quan hệ đến có con
Lời thú nhận đắng lòng của Huỳnh Thị N. 

Anh Tâm chua chát: "Lúc đầu khi nghe cũng đã hỏi, nhưng vợ phủ nhận, nên bỏ qua. Cho đến một ngày đầu tháng 7/2011, tôi tình cờ phát hiện vợ đang nhắn tin qua di động cho ông Thân, với nội dung rằng: Bé Ng chính là con gái của ông Thân."

Đến lúc này thì vợ anh Tâm mới thừa nhận là mình đã bị ông Thân dùng quyền để ép quan hệ trong suốt thời gian qua. Và bé Ngân chính là con của ông Thân.

Thế nhưng anh Tâm vẫn chưa tin nên đón xe vào Khoa Hiếm muộn-Bệnh viện Từ Dũ, T.P HCM để kiểm tra tinh trùng. Kết quả là trong tinh dịch của anh Tâm không có tinh trùng. Anh Tâm đau xót buộc lòng phải gửi đơn tố cáo lên Ban giám đốc Bệnh viện đa khoa và Sở y tế Quảng Ngãi.

Bị sếp ép quan hệ đến có con
Ông Nguyễn Tấn Hùng, GĐ Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi làm việc với Phóng viên báo chí về vụ việc. 

Ông Nguyễn Tấn Hùng, GĐ Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, cho biết: Sau khi nhận được đơn tố cáo vào ngày 19/7, đã chỉ đạo cho bộ phận thanh tra của bệnh viện thành lập đoàn kiểm tra để xác minh vụ việc.

Bs Nguyễn Thái Sơn, Chánh thanh tra Sở Y tế Quảng Ngãi bày tỏ: Theo qui định của ngành thì việc xử lý bước đầu thuộc quyền hạn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trên cơ sở kết quả xác minh của BVĐK, sở sẽ có chỉ đạo xử lý.


Theo Khoa học & Đời sống

Bình luận

Sắp xếp theo:

vinh_vip84 - 05/10/2011 12:26

troi đất như vậy mà anh con tha thứ dược cho ba vợ anh ah.nhũng người như vậy phải đem đi cạo đầu bôi vôi thả xuống sông luôn.không thể tha dươc anh ah

truong trung kien - 27/09/2011 21:46

ko the chap nhan nguoi me nhu the.dac biet la ong TRINH QUANG THAN nhu the la ko tot dang la mot bac sy ma co nhung hanh vi ko tot

ho trung nghia - 27/09/2011 00:30

anh phai tinh tao lai di.

Thanh - 14/09/2011 11:23

Anh Tâm ơi sao anh tin vợ mù quáng thế nhỉ? Vợ anh bị ép quan hệ tận 10 năm ư, cô ấy có bị điên không? Tôi cũng là đàn bà nhưng tôi không thể chấp nhận chuyện " bị ép quan hệ" được thế mà anh lại tin, mù quáng hay ngu ngốc đây? Tốt nhất hãy li dỵ ngay đi vì tôi nghĩ rằng không có ông trưởng khoa nọ thì vọ anh cũng sẽ quan hệ với người đàn ông khác thôi vì "quen" đi lang và lừa chồng rồi mà. Chúc anh hãy tỉnh táo mà giải quyết sự việc.

Hải - 13/09/2011 14:22

Nên tránh xa loại db đó 24/24. Chỉ tội nghiệp đứa bé

Ronaldo - 04/09/2011 11:19

Trời! 10 năm quan hệ thì làm sao gọi là ép được? Loại phụ nữ như vậy thì anh không có gì phải nghĩ nữa. Ly dị đi. Mong anh sẽ vượt qua được mặc cảm và tìm được hạnh phúc mới.

Phamcong - 04/08/2011 20:29

Cá. Nếu không bị bắt quả tang thì bà còn lừa anh kia đến lúc nào không biết. Khi bị bắt quả tang thì cô ta mới nói là bị ép thôi chứ không thì vẫn lừa anh kia. anh cần phải làm sáng tỏ mọi việc trước khi quyết định đúng đắn.

Đăng Danh - 28/07/2011 17:04

Tiêu đề báo đặt không đúng! bởi vì 1 lần, hai lần vì một lý do nào đó có thể bị sếp ép, còn 10 năm thì không. 10 năm thì đó là một thói quen và hoàn toàn tự nguyện, chắc ông trưởng khoa cũng mệt mỏi lắm!
Loại người như thị N bây giờ chắc cũng không ýt, nếu bỏ được thói quen này chắc cũng mất nhiều thời gian, anh Tâm ráng chờ. Anh Tâm ạ, nếu tha được cho người ta thì tha đi, cố gắng gạn đục, khơi trong bởi vì "chữ trinh kia cũng có ba, bảy đường; có khi biến có khi thường" mà, đừng chấp làm chi.

phạm sơn - 28/07/2011 14:41

Tôi đề nghị các cơ quan chức năng cần thận trọng xem xét đúng sự thật, tránh ảnh hưởng xấu đến dư luận và uy tín của bác sĩ. Cảm ơn

THAIHAI - 28/07/2011 13:34

Anh Tâm! Tôi rât cảm kích sự bao dung cua Anh, nhưng theo tôi nghĩ sau sự việc này sẽ có rất nhiều người phụ nữ, thậm chí là con gái sẽ đến với Anh...